Ý Nghĩa và Mục Đích việc dâng mình của Hội Viên Legio

          Mỗi năm vào ngày lễ Truyền Tin 25/3 … hay  một ngày gần đó, toàn thể hội viên trong khu vực ( Curia ) tham dự một đại hội gọi là Acies. Việc tham dự này hết sức quan trọng bởi vì nó nói lên ý thức căn bản của mỗi hội viên và là nền tảng của mọi hoạt động Tông Đồ.

          Bởi tính chất quan trọng đó nên Thủ Bản nói “ Hội viên nào có thể tham dự mà không đến, rõ ràng  là họ kém hay không có tinh thần Legio chút nào. Những hội viên  như vậy sẽ không ích lợi gì cho Legio” ( TB chương 30 Sl 289 ).

          Tại sao Thủ Bản lại nhấn mạnh sự hiện diện của hội viên trong Lễ Dâng Mình  như   thế ? Đó là vì mục đích của việc Dâng Mình này là để cho mỗi hội viên được nhận lãnh nơi Đức Mẹ sức mạnh và phúc lành giúp giao tranh với quyền lực tội ác trong một năm mới.

          Legio là đoàn thể Tông Đồ. Điều ấy thì ai cũng …biết và nói như vậy nhưng trong đời hoạt động  của hội viên, hình như chưa mấy ai nhận ra được tính chất  tùy thuộc và gắn kết với Đức Mẹ hầu có thể  đem lại chiến thắng trong cuộc giao tranh với quyền lực tội ác  chính là quỷ dữ Sa Tan. Để  có thể chiến thắng  trong cuộc giao tranh ấy, hội viên Legio nhất thiết cần phải  Dâng Mình cho Đức mẹ với quyết tâm “ Lạy Nữ Vương là Mẹ con. Toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”.

          Câu Dâng Mình đó sẽ chỉ là …nghi thức rồi sẽ qua đi chẳng để lại dấu vết nếu nó không được áp dụng  cho chính đời sống mình. Nói toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.  Thế nhưng trong đời sống thì sao ? Toàn thân con cũng như mọi sự của con vẫn là…của  con chứ chẳng có chút chi là của Mẹ !

          Có thể nói…mọi sự vẫn là của con bởi thực tế cho thấy đã và đang có không ít những chia rẽ dù công khai hay ngấm ngầm trong  nội bộ các cấp. Mặt khác và đây mới là điều tệ hại khiến  cho mọi hoạt động Legio chỉ mang tính hình thức đưa đến những vi phạm kỷ luật mà không hề được chấn chỉnh. Công tác Legio lẽ ra phải là công việc của Người Tông Đồ thì lại chỉ mang tính chiếu lệ để gọi là…cho có vậy thôi.

          Tất cả những điều tệ hại đó nguyên do cũng chỉ vì người ta đã không nhận ra được mục đích hoạt động Legio là để giúp nhau nên Thánh “ Chủ đích của Legio Mariae là Thánh Hóa hội viên bằng việc cầu nguyện và dưới sự lãnh đạo của giáo quyền, tích cực cộng tác vào hành động của Đức Maria và của Hội Thánh là đạp đầu con rắn và mở rộng Nước Chúa Ki Tô” ( TB chg 2 Sl 5 ).

          Điều cốt lõi của việc  nên Thánh theo quan niệm Legio là cộng tác vào hành động của Đức Maria và của Hội Thánh là đạp giập đầu rắn Sa Tan và mở rộng Nước Chúa Ki Tô. Việc đạp giập đầu rắn của Đức Maria đã được tiên báo ngay từ buổi Sáng Thế “ Ta sẽ làm cho mày cùng  Người Nữ. Dòng dõi  mày cùng dòng dõi Người Nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày còn mày thì sẽ rình cắn gót chân Người” ( St 3, 16 ).

          Người Nữ đây ám chỉ Đức Maria Vô Nhiễm nguyên Tội Trung Gian Các Ơn. Còn dòng dõi Người Nữ chẳng phải ai khác  mà đó chính là toàn thể hội viên Legio. Lý do có thể khẳng định như thế là vì hội viên chúng ta đã được  trao cho bổn phận cao quý  là lòng tôn sùng Đức Maria “ Legio long trọng  trao cho mỗi hội viên như một di sản phải giữ bằng cách suy niệm nghiêm chỉnh và nhiệt thành thực hiện lòng tôn sùng của Legio đối với Đức Maria. Hội viên phải  coi đây là bổn phận chính trước tất cả mọi bổn phận khác” ( TB chg 6 Sl 32 ).

          Lòng tôn sùng Đức Maria được trao cho hội viên như một bổn phận trước hết. Thế nhưng  để có thể thi hành bổn phận ấy thì  không thể không có phương pháp và phương pháp ấy  chính là thi hành triệt để Hệ Thống Cố Định của  Legio “ Hội viên không có quyền thay đổi các quy luật hay cách thực hành. Hệ thống mô tả đây  là hệ thống của Legio. Mỗi thay đổi dù nhỏ bé đến đâu cũng không tránh khỏi biến đổi khác và không bao lâu tổ chức Legio chỉ là hữu danh vô thực. Một khi biết đơn vị nào thay đổi như vậy, Legio sẽ không ngần ngại khai trừ đơn vị ấy dù họ đã thể hiện những công tác có giá trị” ( TB chg 20 Sl 241 ).

          Đã gọi là…cố định ( Bất di bất dịch ) thì không bao giờ được phép thay đổi dù chỉ là những chi tiết trong cách bài trí bàn thờ nhỏ Đức Mẹ. Tượng  Đức  Mẹ cao bao nhiêu. Cành Vexillum đặt ở vị trí nào. Khăn trải bàn thờ thêu chữ gì, màu gì. Hai bình hoa tươi chứ không phải lẳng hoa hay …hoa giấy. Phải là cặp nến có chân đế chứ không phải là …đèn điện hay đèn dầu. v.v…Lại nữa ngay cả vị trí của bốn ủy viên và cả cha Linh Giám cũng đã được quy định đúng vị trí của từng người  và đương nhiên phải  ở trước tượng Đức Mẹ v.v…

           Ngoài ra Hệ  Thống Cố Định này còn quy định các kinh nguyện không thay đổi. Chương trình họp không thay đổi v.v…Những người không hiểu có thể  chê trách  Legio là quá ư máy móc đến nỗi lệ thuộc vào những chi tiết vụn vặt. Thế nhưng sở dĩ có những chê  trách ấy  là vì họ hoàn toàn không hiểu được đường lối Nên Thánh  có thể nói là hết sức độc đáo của Legio:

          “ Theo ý Legio, sự trọn lành  của hội viên không dựa vào chỗ tự mãn vì những kết quả thực sự hay bề ngoài nhưng chỉ căn cứ vào lòng trung thành từng nét  với phương pháp Legio. Hội viên Legio  chỉ xứng đáng với danh xưng khi họ biết tuân phục quy chế” ( TB chg 11 Sl 142 ).

          Xưa nay chúng ta thường  hiểu để nên được Thánh thì phải thực hiện những việc lớn lao cả thể như tử vì đạo. Ra đi rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại.Sáng lập Dòng Tu. Cầu nguyện, ăn chay đánh tội nơi núi cao, rừng thẳm….Ấy vậy mà giờ đây Legio lại đưa ra quan niệm  để nên được Thánh thì chỉ cần trung thành từng nét với đường lối Thủ Bản….

          Ở đây cần nên nhớ nếu việc tuân thủ cho đến từng chi tiết như thế  chỉ là để…tuân thủ thôi thì thật sự chẳng thể đem lại  ơn ích gì về mặt tâm linh. Đang khi đó  việc thực thi đường lối Legio  nhất thiết cần gắn liền với việc Tông Đồ của Đức Maria để đạp giập đầu rắn Sa Tan.

          Đầu rắn Sa Tan tượng trưng cho lý trí phân biệt cũng tức là ý riêng mình. Làm theo ý riêng mình có nghĩa là làm theo sự sai khiến của Sa Tan. Người Nữ Maria đạp giập đầu rắn Sa Tan  bằng lời Xin Vâng tức là từ bỏ ý riêng để vâng theo  Thánh Ý Chúa.

          Legio hết sức coi trọng việc tuân thủ  đường lối mình cho đến từng chi tiết. Tất cả  cũng  không ngoài mục đích  để cho ta từ bỏ  đi ý riêng mình và đồng thời đây cũng  chính là tinh thần của việc Dâng Mình “ Toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”.

          Dâng Mình như thế chỉ  có ý nghĩa khi biết từ bỏ  ý riêng mình để được hoàn toàn lệ thuộc vào Mẹ “ Vì thế, cần nhấn mạnh nguyên tắc buộc hội viên phải có  thái độ khi làm việc. Ta không chỉ là dụng cụ tùy  Mẹ xử dụng. Ở đây ta thực sự cộng tác tức là bên này bù đáp cái thiếu sót của bên kia. Ta hiến tất cả mọi hoạt động và khả năng tức là cả con người mình. Còn Đức Mẹ cũng tận hiến bản thân  tinh tuyền và quyền năng của mình. Nếu chúng ta có tinh thần hợp tác  cao. Mẹ Maria không còn mong muốn gì hơn. Có thể nói việc thành bại là hoàn toàn do chúng ta phải đem hết tài sức đã được cải biến đúng phương pháp và nhờ đã nhẫn nại” ( TB chg 6 Sl 55 ).

          Về phần hội viên chúng ta để thực hiện đường lối Legio cần phải có phương pháp và sự nhẫn nại. Không có phương pháp tốt thì chẳng thể nào chu toàn nhiệm vụ Tông Đồ của Đức Maria. Ngược lại có phương pháp nhưng không nhẫn nại, kiên tâm thực hành thì cũng chẳng cách chi đạt được  mục đích mở rộng Nước Chúa Ki Tô nơi mọi tâm hồn.

          Nói đến việc mở rộng Nước Chúa Ki Tô thì việc….mở rộng ấy  trước hết cần thực hiện ngay ở nơi chính mình. Không có Chúa ở nơi mình mà muốn đem Chúa đến cho người khác là điều  không có thể. Gia nhập hàng ngũ Legio tức là chúng ta đã có ơn gọi Nên Thánh và việc Nên Thánh ấy không thể tách rời lòng tôn sùng Đức Maria hầu cho Chúa Ki Tô có thể được…lớn lên trong ta mỗi ngày:

          “ Như vậy con được thanh sạch  trong Đấng mà Chúa đã dựng nên Vô Nhiễm Nguyên Tội và nhờ Chúa mà Đức Ki Tô Chúa chúng con cũng được lớn lên trong con. Nhờ đó con có thể đưa Chúa Ki Tô đến với thế giới và những linh hồn cần đến Người nhờ Đức Maria  là Mẹ Chúa. Như vậy những linh hồn ấy và con sau khi thắng trận được ngự trị đời đời cùng Đức Maria trong vinh quang Thiên Chúa Ba Ngôi” ( Kinh Tuyên Hứa )./.

Phùng  Văn  Hóa

Chia sẻ Bài này:

Related posts